
- Trang thơ

Dòng Kênh là bảo tàng nước
Thứ năm - 26/03/2026 08:27

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
Dòng Kênh là bảo tàng nước
(Tặng em gái Võ Thị Như Mai)
Dòng kênh trước nhà hôm ngọt hôm đắng
Cá bơi ngược vì thương.Tôm giật lùi vì ghét
Hoa Mướp gầy vì níu mùa thu
Lửa rực vàng nướng thơm tiếng chim gù
Giăng lưỡi mãi trói hoàng hôn vùng vẫy
Trước nhà năm tháng tất tưởi trôi
Giăng lưới đêm được bóng em thôi
Rong rêu múa làm trăng vỡ vụn
Hai hàng cây ngấm ngầm đố kị
Quả rụng làm đau mỏ vịt tơ
Vài lá xanh như thơ tình viết vội
Gửi người đốt tóc bạc đợi chờ
Kênh ôm giữ bóng ông bà cha mẹ
Thành bảo tàng bằng nước trong xanh
Bóng mình cầm tay làm đàn cua xấu hổ
Cắp thật đau khúc ru vỡ tự lành .
Nguyễn Đức Hạnh
Từ khóa:
n/a



