- Trang thơ
Ký ức tuổi thơ tôi: Bé làm thủy thủ
Thứ sáu - 22/08/2025 08:42
(Ảnh: Pixabay)
BÉ LÀM THỦY THỦ
(Nguyễn Quốc Huy)
Bé thả con thuyền giấy
xuống chậu nước hiên nhà
thuyền trở thành tàu lớn
chậu hóa nên biển xa.
Thuyền nhấp nhô mặt nước
như một mẩu mây trôi
bồng bềnh và lơ lửng
trên sắc biếc bầu trời.
- Bé muốn làm thủy thủ
trên con tàu kia cơ!
Tàu chở bao mơ ước
trong sáng của tuổi thơ.
- Bé sẽ làm thủy thủ
trên con tàu ngày mai,
con tàu đang rẽ sóng
tiến thẳng vào tương lai.
Lớp viết văn hè 90
Nguyễn Quốc Huy, 15 tuổi