- Trang thơ
Lão nhà giàu bủn xỉn
Thứ tư - 16/04/2025 09:39
(Ảnh: Pixabay)
LÃO NHÀ GIÀU BỦN XỈN.
Có một lão giàu lắm
Giàu mà tham vô cùng
Lại còn rất bủn xỉn
Keo kiệt thì nhất vùng.
Một hôm rất thèm rượu
Lão sai anh thợ cày:
- Cầm chai đi ra chợ
Mua đầy rượu về đây!
- Ông sai tôi đi chợ
Mua đầy chai rượu này
Tiền không đưa một cắc
Thì mua gì! Ô hay!
- Thế mày mới tài giỏi
Mới là người thông minh
Có tiền mua được rượu
Có gì mà tài tình!
Anh thợ cày nhìn chủ
Suốt từ đầu đến chân
Rồi cầm chai ra chợ
Mà không hề phân vân.
Anh đã biết tính chủ
Bủn xỉn và tham lam
Còn nổi tiếng keo kiệt
Với kẻ ở, người làm…
Anh thợ cày ra chợ
Vào lòng lợn tiết canh
Gọi một chai đầy rượu
Một đĩa lòng… Nhanh! Nhanh!
Trước mắt cứ say đã
Trưa muộn mình mới về
Sướng. Sáng nay được nghỉ!
Rồi anh cười hả hê.
Lại nói chuyện lão chủ
Nghĩ bụng thằng thợ cày
Bỏ tiền túi mua rượu
Để cho chủ no say…
Thì mày sẽ được tiếng
Là thông minh tài ba
Không mất tiền có rượu
Thì nhất mình! Ha ha!
Đã sang đầu giờ Ngọ
Xách chai không về nhà
Thợ cày đưa cho chủ:
- Xin mời ông say nha!
Lão nhà giàu trợn mắt:
- Ồ! Chai không thế này
Thì có chi mà uống
Thằng phải gió nhà mày!
- Ai mà chả uống được
Nếu có rượu trong chai
Chai không ông uống được
Thì mới giỏi mới tài!
- À! Thằng này mày giỏi
Đùa giỡn cả với tao
Người làm trêu được chủ
Thì đúng là tài cao!
TỐNG TRUNG