
- Trang thơ

Máy bơm
Thứ tư - 01/04/2026 08:20

(Ảnh: St)
MÁY BƠM
Xình xịch máy bơm
Ào ào tuôn nước
Nước chảy trắng mương
Nước chảy trắng đồng.
Nước tràn lênh láng
Thay áo cánh đồng
Đất cày nỏ trắng
Nay choàng áo nâu
Mai áo chuyển màu
Xanh mướt bèo dâu
Xanh rờn hàng lúa
Bén rễ bùn sâu.
Nước lên đồng cao
Áo thêu sắc mới;
Xanh tròn xua hào
Đốm vàng hoa cải
Rập rờn bướm trắng
Điểm tím hoa cà
Cà chua đỏ mọng
Thấp thoáng lá thưa.
Nước quanh vườn ươm
Gió vờn lay động
Hàng cây soi bóng
Nhuộm xanh dòng mương.
Nước men bờ tre
Tre thêm xanh mượt
Nhà ai mới lợp
Mái rạ vàng hoe.
1974
Đỗ Thị Đoan Trang
Trường cấp I Vũ Ninh, huyện Vũ Thư
Từ khóa:
nước



