- Trang thơ
Meo meo
Thứ bảy - 17/05/2025 17:36
(Ảnh: Pixabay)
MEO MEO
(Nguyễn Quốc Văn)
Khuya Sài Gòn tiếng mèo kêu
Meo meo mèo mãi phận nghèo đá đeo
Nhiêu Lộc mắc nợ tẻo teo
Tình mèo mấy đận còn cheo niêu tình...
Meo meo tìm nửa của mình
Meo meo thấy tiếng mà hình thì không
Meo meo cào rách đêm đông
Meo meo vợ vợ chồng chồng ở đâu...
Meo meo đã phải lòng nhau
Mái tôn, đường đất, cống, cầu xá chi
Meo meo đang thuở xuân thì
Meo meo cũng chỉ là vì khát khao...
Meo meo trời đã tắt sao
Meo meo thấp nhích lên cao từ từ
Meo meo khản tiếng gừ gừ
Meo meo xin chớ chần chừ...meo meo...
Đói cơm rách áo ra nghèo
Đói tình gọi cá gỡ gieo neo tình
Đói bao nhiêu cuộc nở sinh
Meo meo nghẹn giọng gọi mình, meo meo…
Từ khóa:
meo meo