- Trang thơ
Tôi chọn
Chủ nhật - 18/05/2025 09:07
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
TÔI CHỌN.....!
(Ngọc Thạch)
Tôi chọn nhé… người đàn bà đã cũ...
Bụi thời gian che phủ tuổi xuân xanh
Da ngọc ngà ngày ấy đã khô hanh
Và tuổi trẻ đã buông mành quá khứ...
Ôi nét đẹp người đàn bà rất cũ,
Sao nồng nàn-sâu lắng nét chân quê
Chân mỏi mòn xuyên vạn nẻo sơn khê
Hồn đau đáu nhớ lối về nguyên thủy
Gánh lo toan suốt cuộc đời chưa nghỉ
Trĩu nặng vai gầy...tần tảo lo âu
Nếp thời gian trên má cứ hằn sâu,
Tóc xanh biếc cứ ngả màu sương gió...
Lửa yêu thương đốt con tim cháy đỏ
Tình mượt mà tựa vườn cỏ nương dâu...
Lãng quên đi niềm khát vọng bay cao
Đàn bà cũ ngọt ngào say giọt mật
Mãi yêu thương mãi hiền hòa chân thật
Ru tình người say ngơ ngác hồn thơ...
Buông phấn son em mộc mạc,đơn sơ
Để đắm đuối mộng mơ hồn nghệ sĩ
Trải bao nhiêu nắng mưa rồi em nhỉ
Hỡi nửa đời yêu quý của nhân gian…?
ngocthachnguyen 14/05/2025