
- Trang thơ

Mưa
Thứ bảy - 01/11/2025 07:47

(Ảnh: Pixabay)
MƯA
(Nguyễn Đức Hạnh)
Mưa…
Mưa ơi
Đừng đi xa quá
Ai dắt tay về
Đồng thương ruộng nhớ
Ai bỏ bùa mê?
Lệ ơi
Rơi rồi đi lạc
Đến bờ mi khác
Những lí do khóc
Có nhiều nhặn đâu?!
Linh hồn đi lạc
Con đường luân hồi
Đừng ăn cháo lú
Rồi em quên tôi
Mưa - lệ - phận người
Vấp nhau bối rối
Ngã ba Tam Tài
Ba tầng thế giới
Ba giọt ôm nhau
Bay qua thế giới
Vấp vào mắt em
Đêm sâu vời vợi
Có hai hồ nước
Có hai bài ca
Ngủ nhờ 7 kiếp
Hoá một loài hoa ...
Từ khóa:
n/a



