
- Trang thơ

Ngày 8 tháng 3
Thứ hai - 09/03/2026 11:40

(Ảnh: Pixabay)
Ngày 8 tháng 3!
(Dương Chính Chức)
Thế là sắp mùng tám rồi, trời ơi
Thế là sắp ngược xuôi rồi, đất hỡi
Chị em ta tưng bừng, hồ hởi
Cánh mày râu bạc mặt mua quà
Kẻ tất bật hàng hoa
Người chen chân chốn chợ
Dăm ba chú, tần ngần, lớ xớ
Mua gì? liệu người nhận có ưng
Thời tuy có lúc bại, lúc hưng
Nhưng anh em, lúc nào cũng thế
Dồn tình yêu như trời như bể
Vào món quà, dành tặng người thương
Cả một năm đang sống bình thường
Mùng tám tháng ba bỗng hóa thành kẻ sỹ
Xả bỏ ngọc thân, cho chị em hoan hỷ
Để ngày mai, trở lại sống bình thường.
Chị em dại khờ, câu ấy chẳng sai
Bất mãn cả năm, vào một ngày quên hết
Một cử chỉ yêu thương, thế là vui như tết
Đàn ông ranh ma, biết rõ điểm này
Ôi, cuộc đời, hay thật là hay
Khi cạnh đàn ông, có bóng hình phụ nữ
Những người cả năm tảo tần, mệt lử
Cho mày râu nha nhẩn, nô đùa
Trong lòng đàn ông, phụ nữ là vua
Là tất cả những gì biết ơn, kính trọng
Và bởi thế, dù một năm, trăm ngày nóng bỏng
Thì anh em, nhất dạ câu thề
Rằng "với đàn ông, phụ nữ là vua"!



