
- Trang thơ

Ngày xa em
Thứ tư - 11/03/2026 13:37

(Ảnh: Nhà thơ Bùi Lan Anh và em gái Hồng Ngọc)
NGÀY XA EM...
(Tặng em gái Hồng Ngọc)
Mười chín tuổi, em xa...
Đại dương xanh, Nghìn trùng sóng vỗ
Nhìn mây trời bay qua cửa sổ
Nhớ bóng em hiền bên chị những ngày qua.
Chị trở về xóm nhỏ của chúng ta
Thiếu bóng em , nụ cười và tiếng hát
Những năm tháng rồi qua , với nụ cười và nước mắt
Ai là người cùng chị muối mặn với gừng cay.
Cái tết này trong pháo nổ và mưa bay
Em ở xa... em ở xa ... mình chị là con gái
Hoa ở nhà thiếu người đi hái
Biết có hồng tươi như tết vừa qua.
Và mùa xuân này ai là người khoe áo hoa
Ai là người điểm trang cùng với chị
Ai là người nhường từng cái chì kẻ mí
Nhớ em nhiều ... Chị nghẹn cả con tim
Mai em xa... quê mình đang vào hạ
Tiếng ve kêu, hoa phượng nở bên hè
Giảng đường chị lên, mỗi sớm mai mới lạ
Trang sách - bạn đường ... Bạn với nắng mưa.
Mai em xa... nhớ những ngày xa xưa
Góc phố nhỏ và cây bàng xanh tán lá
Bố mẹ già ngày đêm vất vả
Tiếng thoi đưa ... Mái tóc cứ bạc hoài
Mai em xa ... nhớ hai đứa em trai
Đang tuổi ăn, tuổi học mà ngày về làm lụng
Bữa cơm Việt nam chỉ có canh rau muống
Hai em ăn hoài mà chẳng biết no
Mai em xa... Em ơi hãy nhớ cho
Nhớ bạn bè , nhớ trường nhớ lớp
Quê mình nghèo , biết bao giờ tụ họp
Những bạn bè, thầy giáo của xa xưa…
Mai em xa... em xa... vào buổi trưa
Mùa hạ nóng, cái nắng hè đổ lửa
Em bay lên, bay qua vòng tay Mẹ
Đừng quên những gì để lại phía sau em
Mai em xa... đi đến những dịu êm
Hãy nhớ phía sau là những gì gai góc
Em hãy bằng bàn tay và khối óc
Hạnh phúc ngọt ngào chờ đợi em
Mai em xa ... Và bây giờ là đêm
Đêm cuối gần em, cửa sổ mình lộng gió
Những phút trôi qua sao nhanh quá
Trang giấy này
Xin gửi trọn tình tôi!
08h30p ngày 20.04.1988
Bùi Lan Anh



