
- Trang thơ

Chuyện thời bao cấp
Thứ năm - 12/03/2026 20:04

(Ảnh: Pixabay)
CHUYỆN THỜI BAO CẤP
(Triệu Quốc Bình)
Gà còn chưa kịp gáy
Nhà bên í ới rồi
Hình như gọi nhau dậy
Cùng đi đón niềm vui
Xếp hàng mang tem phiếu
Đổi muối mắm, thịt thà
Mau dậy sớm… cho kịp
Hết hạn dễ… có mà…
Một phiếu đôi lạng thịt
Với nửa lít dầu thôi
Lạng rưỡi đường cát mịn
Diêm chắc lại hết rồi…
“Con phải ngồi ngay đó
Chỗ viên gạch nhà ta”
Ngộ nhỡ người đánh tráo
Chẳng thể mua về nhà.
Mẹ phải sang bách hoá
Mua phiếu vải năm nay
Mét rưỡi vải xanh chéo
Để may áo tết này…
Mẹ mười ba cân gạo
Bà mười một cân thôi
"Em"* thiếu nhi ăn ít
Mười cân chắc đủ rồi…
Tối qua bác hàng xóm
Chong đèn bóc lạc đêm
Toòng teng- thùng nước gạo
Tan sở- lợn lớn thêm…
Nhà tôi cũng nổi lửa
Bắc chảo- nồi cơm rang
Chan nước dưa húp vội
Mẹ cõng chữ lên làng…
BP- 03- 2024.
Tr. Q. B
—-----
* Cách xưng hô của một số địa phương vùng đồng bằng Bắc bộ, với đối tượng là con hoặc cháu trong gia đình khi chưa thành niên.



