
- Trang thơ

Tỉnh giấc mơ say
Thứ sáu - 13/03/2026 07:54

(Ảnh: Pixabay)
TỈNH GIẤC MƠ SAY
(Trương Minh Hiếu)
Chao ôi, cỏ ngất ngây nồng
Mây kê gối mỏng, nắng bồng bềnh ru
Heo may chưa kịp vào thu
Mà hương bưởi ngọt đã như đang mùa
Mê say trót vướng phải bùa
Dửng dưng mắc tội vào chùa kêu oan
Người vui một kiếp đa đoan
Đào hoa là bởi vội toan buộc mình
Rộng dài trong chốn nhân sinh
Trần gian chỉ có với mình và ta
Hoa giăng hương sắc gần xa
Bướm ong nhấp nhẳng dạo qua vườn này
Tiếc là tỉnh giấc mơ say
Bao nhiêu cô quạnh trong tay vẫn cầm
Từ khóa:
n/a



