
- Trang thơ

Nụ cười màu xanh
Thứ bảy - 04/07/2026 12:14

(Ảnh: St)
NỤ CƯỜI MÀU XANH
(Triệu Quốc Bình)
Chiều ơi tôi trở về đây!
“Dang tay ôm cả rừng cây”- cuộc đời
Thông reo như nói thay lời
Mimosa hỡi- một thời bao dung.
Trường Hai ơi có nhớ không?
Cái hôm tôi đến nắng hồng cao nguyên
Chạm vào giây phút bình yên
Đón tôi những nụ cười hiền như mơ.
Màu chiều góp lại thành thơ
Trong ngần câu hát đợi chờ nắng mai
Thời gian – một đỉnh dốc dài
Tôi đi để đến ngày mai ngọt ngào.
Chìm trong cái lạnh vùng cao
Mảnh chăn đơn cứ lăn vào đắp chung.
..
Bạn ơi!
Say ngọt giấc nồng
Giấc mơ xanh cả cánh đồng ước mơ.
Ban mai dệt những đường tơ
Trùng trùng sóng núi mờ mờ sương giăng
Sau đồi muộn nửa vầng trăng
Lời ru văng vẳng đã rằm bên hiên...
Thầy tôi ánh mắt thật hiền
Xếp từng đon củi đợi đêm giao thừa
Thầy cười:
Bánh đã dền chưa?
Vớt ra em đón một mùa xuân sang.
Lặng nghe trong cái muộn màng
Đào mai đang nở rộn ràng lòng tôi
Thưa thầy…
nghe mặn vành môi
Hồn tôi từ ấy- Nụ cười màu xanh.



