
- Trang thơ

Phạm Khắc Lưu ở Phong Doanh
Chủ nhật - 07/06/2026 18:08

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
PHẠM KHẮC LƯU Ở PHONG DOANH
(Tác giả: Bùi Đại Dũng)
Chẳng tội đất chẳng tội trời
Mà sinh ra đã làm người Phạm Nhân
Những gì không biết... cù lần
Những gì đã biết vang danh đùng đùng
Nghề đọc kết cấu thi công
Nghề viết Luận Ngữ tới khùng... tân thư
Nghề nói choảng khắp thân sơ
Nghề nghe chiếu lệ lơ mơ rượu tràn
Công to chắc nhất nhì làng
Đòi tên quê cũ đàng hoàng Phong Doanh.
Nghiệp sao lại gắn với văn
Thiên cơ ứng nghiệm Khắc thành Lưu chương
Kiếp xưa làm tướng làm vương
Nay mong đắc quả nên buông quan quyền
Talawas giục nên duyên
Giám đốc cũng bỏ dù tiền đến tay
Về quê từ bấy đến nay
Dựng Chiêu Tân Quán cả ngày rượu thơ.
Bạn đọc sửng sốt bất ngờ
Văn thành giai thoại mong chờ tuần qua
Cổ kim hứng chí viết ra
Xưa mà như mới thật là tài anh
Viết rằng Thằng Mỗ lưu manh
Nó làm thầy... chết dân lành dài lâu
Viết ai thầy của Khổng Khâu
Thịt vuông quân tử vứt đâu miếng diềm
Người tu công đức vô biên
Niệm kinh... giun dế thành hiền nhân cơ
Vạn Thế Sư cũng giả vờ
Rời quê chớ có ơ hờ rảo chân
Quan lớn đến học thánh nhân
Là cần men tráng Sân trình Khổng môn
Lục thập biết ngán mộc tồn
Chính danh Áo gấm hậu luôn với tiền
Ba họ theo bất nhị nguyên
Thực là một ván cờ tiên đó mà.



