
- Trang thơ

Quán mùa thu
Chủ nhật - 06/09/2026 06:59

(Ảnh: Pixabay)
QUÁN MÙA THU
(Nguyễn Đức Hạnh)
Quán ấy chuyển đi đâu không rõ nữa
Nền xưa còn thơm mùi ngày xưa
Vườn ngải đắng vẫy hoa chào tạm biệt
Bờ sông lở vào trăm khúc đò đưa
Hỏi hàng xóm đang đàn bầu tập tễnh :
-“Chuyển rồi.Đến quán chỉ nỗi buồn thôi…”
Buồn già say gác chai vào trăng muộn
Rượu chuốc sông.Lũ cá hát nghẹn lời
Buồn trẻ rỏ lệ cà phê mặn
Đá lạnh làm chi?Lòng đã lạnh rồi
Cô chủ quán câm lấy thơ ra đốt
Tiễn vong buồn theo khói chơi vơi
Đành lấy mùa thu làm quán vậy
Hoa cúc nở vàng mấy ly tâm tư
Tóc bạc hoá trăm dây đàn mệt lạnh
Tay mưa gẩy bài :-“người ấy quên chưa”?!
Từ khóa:
n/a



