
- Trang thơ

Nghe rồi buông thật nhẹ
Thứ hai - 07/09/2026 14:28

(Ảnh: Pixabay)
NGHE RỒI BUÔNG THẬT NHẸ
(Nguyễn Đức Hạnh)
Ngắm những cái cây dù xấu dù đẹp cũng không đánh nhau
Những ngọn cỏ không nói xấu nhau
Xanh thơm mùi vô tư không vụ lợi
Rồi ruộng lúa không biết ác bao giở
Những con suối tìm nhau để cùng trong …
Tháng kia bão nhiều làm mái nhà đau
Tháng này mưa nhiều cho hoa Xuyến Chi thơm sâu
Không cần đi xa đâu
Không cần đọc ngàn cuốn sách làm gì
Cứ nằm xuống bãi cỏ này ngủ trong vòng tay gió .Bầu trời trang sách mở
Chữ là ngàn sao viết khúc Ngân Hà
Ngủ trong tiếng chuông vàng dịu ngân nga từ hoa Cúc
Đợi tóc em buông mát thơ mình .
Từ khóa:
không



