
- Trang thơ

Thơ chợ đời
Thứ sáu - 30/01/2026 09:56

(Ảnh: Pixabay)
THƠ CHỢ ĐỜI
(Nguyễn Đức Hạnh)
Thơ như thuốc cho tuỳ bệnh và tuỳ thời khắc …
Vui mừng nhận được thơ hay do bạn muôn phương gửi tặng. Lạ một điều thơ hay còn phụ thuộc vào tâm cảnh tiếp nhận nó. Có tập đọc lúc vui thì hay lúc buồn thì không?! Có tập đọc lúc khoẻ khoắn thì tuyệt nhưng lúc chống gậy run run thì không hay nữa.
Cứ đau ốm là đọc lại Dốc Im Lặng của Hoạ sĩ - Thi sĩ Trần Thắng. Thơ như thuốc quý. Đọc xong thì đỡ đau. Cảm ơn thơ hay. Cảm ơn người thơ nội lực như núi lửa sắp phun. Thơ thành thác trong hoạ. Hoạ thắp lửa trong thơ. Có bài thơ như bão nổi không hãm được, ào ạt thành một chương của Trường ca dang dở. Vẫn đang đi tìm con đường riêng cho mình. Người thơ ấy sẽ còn đi xa lắm!
Tất Niên
Mưa bụi lất phất cổng trời
Hoa đào hư thực bời bời chấm son
Tha hương run bấy lộc non
Đò ơi chật nắng chở con lần về
Khói loang đẫm ướt vạt đê
Nồi bánh chưng ủ bốn bề nhớ thương
Củi lửa ấm chuyện cố hương
Hơ tay chằng chịt những đường liêu xiêu
Lao xao chợ Tết ngả chiều
Con ngồi phăng phắc cánh diều đáy sông
Mái đình xổ bóng mây rồng
Sắc hoa trả nợ cánh đồng phù sa
Thong dong tắm gội mùi già
Lanh canh soạn cỗ xôi gà tất niên
Sột soạt lá bánh chưng rền
Giao thừa dâng lễ tổ tiên hương trầm
Mẹ về trĩu gánh xa xăm
Cha về lặng lẽ dáng đằm gió sương
Con xua nhàu nhĩ bụi đường
Thảnh thơi đồng vọng tiếng chuông chùa làng.
Lời bình ngắn:
- Tranh-vũ trụ. Thơ-chợ đời
Cái lành lặn, cái tả tơi song hành
Mang lửa mà đốt trong tranh
Mang buồn sâu đốt lạnh tanh sông dài
Biển trong ngực. Sóng kiệm lời
Tìm mình đếm bước mệt nhoài thế nhân
Họa trong thơ ngún tần ngần
Thơ trong họa. Vỡ từng vần. Rồi say…



