
- Trang thơ

Về đi em!
Thứ hai - 01/12/2025 09:25


(Ảnh: Pixabay)
VỀ ĐI EM...!
(Ngọc Thạch)
mình rủ rê nhau
về ngày cũ đi em
gió giật mái tranh,
lóng ngóng đôi tay bụm ánh lửa đèn.
dầu không đủ
ngậm ngùi cùng trang thư dang dở
tờ giấy mỏng manh em đưa hôm bữa
nhập nhèm xanh,xanh màu mực Cửu Long .
chẳng biết rằng em đọc nổi hay không ?
tại bút hỏng chữ loằng ngoằng như giun xéo.
không dịch nổi nhưng chắc em đã hiểu,
mảnh giấy đơn sơ mang tất cả tấm lòng !
thư gửi rồi là thao thức đợi mong,
là năm tháng thắp đèn trong tim nhớ...
tình ngày ấy cứ bần thần bỡ ngỡ
dăm bảy lá thư đã gom đủ cuộc đời
dẫu có xa thăm thẳm mấy phương trời.
vẫn đau đáu ôm nụ cười theo giấc ngủ...
bữa cơm rau dưới mái tranh là đủ,
chẳng bon chen tranh đấu với đời thường.
vách nhà tre nêm chật cứng yêu thương,
hạnh phúc nhỏ vo tròn trong khuya sớm...
về đi em,khỏi lo âu phiền muộn,
về lại ngày xưa vui với bữa cơm cà
vật chất tràn trề, cuộc sống xa hoa
đâu phải thứ để đời ta đẹp mộng!
ngocthachnguyen 08/05/2024



