
- Trang thơ

Về quê
Chủ nhật - 12/04/2026 15:52

(Ảnh: St)
VỀ QUÊ
(Nguyễn Đức Hạnh)
Về thăm quê giữa ngày mưa
Thấy anh tấp tểnh bán bờ lúa non
Việc tang, việc cưới sòn sòn
Con đi đại học luôn mồm: - tiền đâu?
Giỗ chạp, nhà mới ngập đầu?
Lắm khi túng muốn bán cầu Long Biên
Chăm khoai lúa- chăm mẹ hiện
Của khoai thì nhỏ- ưu phiền thì to
- “Cũng may hai chục chú cho
Khỏi vay lãi, mừng nhà So tháng này!”
Tiền thì mỏng- nợ thì dày
Một năm vất vả cho đầy nợ lên
Chị dâu cười méo đồng tiền
Mua chịu lòng lợn đãi em mới về
Thằng cháu lũn cũn nón mê
Bị con trâu đực kéo lên qua đồng
- “Chú về thông cảm nhà nông
Túm khoai biếu thím gọi lòng thảo thơm...”
- “Đàn bà lắm khóc nhiều hờn
Chú đừng cả nghĩ nguồn cơn sụt sùi
Một đời được mấy ngày vui
Uống đi cho cả đất trời lăn quay
Một đời dài mấy cơn say
Say rồi mặc chuyện cấy cày kêu ca
Trăm năm rằng vẫn thì là...”
Anh say rồi múa gãy ba chân giường.
*
Cúi đầu bưng bát cơm lên
Chị ơi sao nặng hơn nghìn Thái Sơn./.



