• dau-title
  • Truyện ngắn
  • cuoi-title

Nụ cười hạnh phúc

Thứ hai - 30/10/2023 15:57



(Ảnh: Xuân Nguyễn)

NỤ CƯỜI HẠNH PHÚC!


Sáng ngày lễ, sau khi cùng vợ ăn sáng xong anh nói:


- Anh đi một lúc rồi về, em chờ anh nhé!

- Vâng...hai má ửng hồng, cô nghĩ đến một điều gì đó thực sự lãng mạn sắp đến.

Đã hơn 3h chiều vẫn biền biệt bóng anh. Ra shop hoa đầu phố, người quen mách lẻo anh mang đi mấy bó hoa tươi… Không nhịn nổi cô gọi điện thoại hét lên:


- Anh đang ở đâu..???

- Xin lỗi em nhiều, anh về ngay đây, anh đang ở Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật!


Cô chạy vội đến để xác minh, anh và một số người đang đẩy xe lăn trên con đường rải sỏi trong khuôn viên trung tâm. Ngồi trên xe là những người phụ nữ tàn tật nhưng cặp mắt long lanh niềm vui, những bó hoa tươi thắm ôm riết trước ngực … 
 

Vị bác sĩ già ôn tồn hỏi: 

- Một năm cậu ấy dành cho cháu bao nhiêu thời gian để yêu thương?

- Dạ, gần như trọn vẹn ạ!

- Chia sẻ một chút thôi cho những mảnh đời bất hạnh nghe cháu...


Tự nhiên hai hàng nước mắt cô giàn dụa, cô không thèm để ý đến việc sẽ làm nhạt nhòa nét trang điểm cầu kỳ mà cô đã chuẩn bị cho ngày hôm nay...


23/10/23
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Từ khóa: n/a

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.