- Văn học dân gian
Bác gấu đen và hai chú thỏ
Thứ ba - 20/05/2025 11:49
(Ảnh: Pixabay)
BÁC GẤU ĐEN VÀ HAI CHÚ THỎ
Mưa to như trút nước
Gió thổi ào ào ào
Gãy cành và bay lá
Ôi đáng sợ làm sao.
Gấu đen đi chơi núi
Mưa ướt cổ ướt đầu
Gấu run lên vì lạnh
Chẳng biết tránh vào đâu.
May quá gặp nhà Thỏ
Chắc tối này ở nhà
“Cốc, cốc, cốc” Gấu gọi
- Ai gọi tôi thế a?
- Tôi đây. Tôi là Gấu
Cho trú nhờ một đêm!
- Người bác Gấu to thế
Đổ nhà cháu, ai đền?
- Bác vừa đói vừa lạnh
Cho bác vào… mau mau…
Thỏ nâu không mở cửa:
- Không trú nhờ được đâu!
Nghe Thỏ nâu nói thế
Gấu đen lặng lẽ đi
Gấu cứ đi đi mãi
Thì đến một gốc si.
Ngôi nhà của Thỏ trắng
Ngay bên cạnh gốc si
Cây si che mưa gió
Nhà Thỏ không việc gì.
Trong nhà của Thỏ trắng
Thắp đèn sáp sáng lòa
Và Thỏ trắng đang hát:
“Lá là là lá la…”.
- Cốc cốc… rồi cốc cốc
Gấu gõ cửa năm lần
Thỏ trắng ra mở cửa
Rồi mời mọc ân cần:
- Cháu Thỏ chào bác Gấu
Bác đi đâu thế này
Ồ bác bị mưa rét
Cháu mời bác vào đây.
Bác lại gần bếp lửa
Mà sưởi cho khô người
Ướt cả đầu cả cổ
Có lạnh không bác ơi?
- Ờ… bác cũng hơi lạnh
Bác cảm ơn, cảm ơn
- Xin mời bác ăn bánh
Bánh cháu làm hồi hôm…
Hai bác cháu đi ngủ
Nửa đêm thì bão về
Cành cây gãy răng rắc
Mưa ầm ầm rất ghê.
Chợt có tiếng đập cửa:
- Cho trú nhờ đêm nay
Nhà tôi vừa bị đổ
Tôi cố lần sang đây.
Thỏ trắng dậy mở cửa
Thì ra chú Thỏ nâu
Thỏ nâu đang run rẩy
Ướt cả cổ cả đầu.
Bác Gấu đen an ủi:
- Cháu ngồi sưởi đã này
Khô người thì ta ngủ
Rồi sáng mai hãy hay!
- Thỏ nâu ơi đừng khóc
Có bác Gấu ở đây
Lại có cả tôi nữa
Mai dựng nhà lại ngay…
Thế rồi đêm hôm đó
Ba bác cháu ngủ ngon
Bác Gấu đen nằm giữa
Hai Thỏ nằm hai bên!
TỐNG TRUNG