- Văn học dân gian
Sự tích Hoa Trinh Nữ
Chủ nhật - 02/02/2025 09:40
(Ảnh: St)
SỰ TÍCH HOA TRINH NỮ
Một cô gái rất đẹp
Tên cũng đẹp là Trinh
Mỗi tội nhà nghèo lắm
Trai gặp là đứng hình.
Đặc biệt có đôi mắt
Đen huyền và long lanh
Lông nheo dài và sậm
Nhìn là “chết” nhiều anh.
Kiếm rau ra chợ bán
Nuôi em dại mẹ già
Nhiều bữa phải nhịn đói
Mà vẫn đẹp. Sao ta?
Những anh cùng cảnh ngộ
Yêu, giấu nhẹm trong lòng
Hai người đều đói khổ
Có nên lấy nhau không?
Anh học trò trong xóm
Con bá hộ rất giàu
Đón đường Trinh về chợ
Ỡm ờ thả vài câu…
Chuyện trăm năm chồng vợ
Phải ưng thuận đôi bên
Mẹ con em nghèo lắm
Nhà anh giàu. Có nên…
Tương tư là một bệnh
Anh nhà giàu mắc rồi
Anh bỏ ăn bỏ học
Suốt ngày ngồi khóc thôi.
Giữa ban ngày ban mặt
Anh giàu đứng giữa đường
Vừa thấy Trinh tan chợ
Chạy lại ôm. Anh thương…
Xin anh đừng làm thế
Thiên hạ cười cả hai
Nếu ông nhà biết được
Em còn biết lấy ai.
Kệ “môn đăng hộ đối”
Anh chỉ thích có em
Không có em anh chết
Không tin thì chờ xem.
Thấy con trai cương quyết
Bá hộ cầm nén vàng
Dúi tay Trinh gằn giọng
Mẹ con đi khỏi làng.
Thấy không từ mà biệt
Anh chàng giàu rất buồn
Rồi mấy ngày sau nữa
Cũng bỏ nhà đi luôn.
Thu đi rồi Đông lại
Xuân qua thì Hạ về
Nỗi lòng người lữ thứ
Mênh mang mọi nẻo quê.
Một hôm về làng cũ
Lang thang ra bờ sông
Bỗng từ trong bụi rậm
Bước ra một bóng hồng.
Phải em không Trinh nữ
Anh chờ bao năm nay
Sao không từ mà biệt
Để nhau khổ thế này.
Bóng hồng bỗng run rẩy
Day mặt toan chạy đi
Nắm tay rồi bá cổ
Như một cặp tình si.
Thì ra hai năm trước
Trinh bị tên quan giàu
Cậy quyền ép làm vợ
Nàng quyên sinh. Khổ đau.
Dẫu chết xuống âm cảnh
Vẫn trong sạch tâm hồn
Trinh hóa hoa trinh nữ
Khép mình khi ai hôn.
Trinh nữ cây xấu hổ
Khiêm nhường xanh bên đường
Chỉ một làn gió nhẹ
Cũng e ấp yêu thương.
TỐNG TRUNG