
- Văn học dân gian

Sự tích trầu cau
Thứ bảy - 21/02/2026 20:20

SỰ TÍCH TRẦU CAU
Song sinh, giống như đúc
Cha mẹ mất từ lâu
Hai anh em nhà nọ
Rất là thương yêu nhau.
Anh điềm đạm, chững chạc
Em chân thật hiền lành
Nương tựa nhau mà sống
Dưới một mái nhà tranh.
Rồi người anh lấy vợ
Một thôn nữ thảo hiền
Anh em giống nhau quá
Nhiều lúc mất tự nhiên.
Vài lần nhầm, lẫn lộn
Hai anh em đều buồn
Rồi một đêm mưa gió
Em bỏ nhà đi luôn.
Em cứ đi đi mãi
Gặp một giòng suối sâu
Ngồi khóc rồi hoá đá
Tảng đá trắng một màu.
Gọi em đến khản cổ
Người anh bổ đi tìm
Ngồi xuống cạnh tảng đá
Anh ôm đầu lặng im…
Rồi bên cạnh tảng đá
Mọc lên cây cau xanh
Nghe rì rào suối hát
Ấm áp tình em anh.
Vợ ở nhà chờ mãi
Vẫn không thấy chồng về
Tìm đến bên bờ suối
Thì bất tỉnh hôn mê.
Hoá dây trầu mềm mại
Quấn quýt quanh thân cau
Nghĩa vợ chồng nhà nọ
Mãi mãi yêu thương nhau.
Lấy quả cau, vôi trắng
Ăn với lá trầu thơm
Má hồng và môi đỏ
Ai nhìn cũng đẹp hơn.
TỐNG TRUNG



