- Sáng tác
Chuyện ba người
Thứ năm - 29/05/2025 08:33
(Ảnh: Pixabay)
CHUYỆN BA NGƯỜI!
(Ngọc Thạch)
Chia tay những giấc mơ hồng,
Em về phương đó,cõi lòng xót xa..
Vâng lời sắp đặt mẹ cha,
Xa anh nước mắt em hòa cơn dông.
Trên tay bưng chén rượu nồng,
Nỗi buồn em tựa con sông chảy dài...
Mang theo tâm sự u hoài.
Xót xa cay đắng cho hai cuộc đời!
..Tình quân biết chuyện ba người,
Không còn dịu ngọt nói lời yêu thương.
Cửa lòng đóng chặt - rèm buông...
Lạnh lùng, chua chát, chiếu giường đơn sơ!
Thân em sao mãi bơ vơ,
Nửa đời chưa cập bến bờ tình yêu?
Em như thân phận nàng Kiều,
Mãi còn lưu lạc… phiêu diêu chốn nào?
Đã qua cái thuở má đào,
Nhưng em chẳng biết tính sao cho đành?
Em cầu xin Đấng cao xanh,
Xót thương nối sợi duyên lành năm xưa...
Chàng Kim của tuổi ấu thơ.
Cùng em viết nốt tình thơ… thuở nào!
Ngày 20/04/2015