- Sáng tác
Nghĩ một mình
Thứ tư - 28/05/2025 10:43
(Ảnh: Pixabay)
NGHĨ MỘT MÌNH
(Nguyễn Ánh Tuyết)
Mấy năm nay quê mình không có bão
Nhận nhiều ưu ái của trời mà thấy lo lo
Ẩn họa nào dấu trong mỗi vụ được mùa
Giông gió góp dồn từ những ngày yên bình,êm ả...
Ai biết được trời có thay lòng đổi dạ
Đang nồng nàn...thình lình trút giận xuống nhau
Loài hồng hoa cũng thật lắm màu
Hồng nhung, đỏ, trắng, vàng, xanh, cả hồng đen nữa...
Bày tỏ tình yêu ư?chưa hẳn thế!
Chỉ anh biết ý nghĩa của hoa thôi
Loài hồng trước khi trổ bông đã kịp mọc gai
Khi tặng hoa cho em...
Anh đã cẩn thận chọn những cành mềm nhẵn nhụi..
Thôi! mưa lúc nào mát mặt lúc ấy
Chuyện của trời có giống chuyện của anh?
Từ khóa:
n/a