
- Sáng tác

Đông buồn
Thứ ba - 04/11/2025 09:56

(Ảnh: Pixaabay)
ĐÔNG BUỒN...!!!
(Ngọc Thạch)
Ngẩn ngơ tìm...
hơi ấm giữa đêm đông...
Gió nghẹn ngào, nức nở giữa mênh mông
Chiều tím tái trong cõi lòng cô quạnh.
Hỏi Thu ơi sao chẳng dành một mảnh,
Hơi ấm ngày nào cho đêm lạnh cô đơn...?
Đêm đông dài nhưng giấc mộng dài hơn,
Hồn mê mải nhớ sợi hờn... sợi giận...
Của một ngày còn hơi ấm đêm đông..!
Ngẩn ngơ tìm... lạc lối cuối hư không,
Sao chẳng thấy nên cõi lòng tê dại....
Chợt như nghe...
tiếng chim chiều khắc khoải...
Mỏi cánh ngược dòng..
tìm hơi ấm Thu xưa
Suốt Đông dài cứ tìm kiếm ngu ngơ...
Mà hơi ấm cứ mịt mờ, vô vọng.
Sương giá buốt đã phủ tràn giấc mộng!
Và nỗi buồn càng lay động... Con tim...!!!
Ngày 24/11/2016



