- Sáng tác
Khúc trà chiều
Chủ nhật - 24/08/2025 09:36
KHÚC TRÀ CHIỀU
(Trần Huyền Tâm)
Chả có lẽ
hạ cứ đành hanh mãi
Nóng mê man bức bối lối ngâu về
Chiều đất Thái nực nồng dằn dỗi gió
Ve ran bầy,
đồng nhịp,
trả treo* mây.
Chén trà xanh
hương sóng sánh, thơm đầy
Êm sắc nước, chếnh chao lời, đắm đuối
Thanh mát cả phút chờ châm nước cuối
Nối tay cầm,
chát ngọt
tỏa lan bay.
Một nhấp môi
mà tim đã mềm say
Dập dềnh sóng, mắt đại ngàn, xa ngái
Bung biêng cả bước chân chiều đang quái
Ríu ran lời
đồng vọng
bóng ngày qua.
Câu thơ nào vừa vịn cỏ bước ra
Thi vị ngấm
ngợi ngời hương sắc lá
"Đệ nhất Em"*
tiếng thơm lưu miệng đá
Miên man lời
bá cháy*...
ngút ngàn…
mê!
Không gian văn hóa Trà Tân Cương, 8/2025
____
* Trả treo: cố cãi, tranh biện, cãi cố để thể hiện mình
* Đệ nhất Em: Đệ nhất Danh trà Thái Nguyên
* Bá cháy: rất ngon, ngon tuyệt.