- Sáng tác
Lời của học trò
Thứ hai - 06/10/2025 08:39
(Ảnh: Phương Thủy)
LỜI CỦA HỌC TRÒ
(Nguyễn Phương Thủy
thân yêu tặng em Hương B và các trò cũ)
"Ngày ấy cô đi em nhớ cô nhiều lắm"*
Thấm thoát nửa đời cô đã bỏ sau lưng.
Lời nói của em qua rừng sâu, núi đá
Qua muôn ngàn con sóng vỗ biển khơi
Qua gió, qua mây, qua bao chiều da diết nắng
Chạm hồn
mắt ướt
lệ trào, cay!
"Em nhớ cô, ngày ấy thật hiền
Cô đẹp lắm như là hoa hậu ý..."*
Giữa trời âu xa tít... dịu dàng
Em có biết, sáng nay vừa chớm hạ
Lời em đến
Tình yêu ùa đến
Cô ôm vào lòng những thủa ấy, ngày xưa
Nắng quanh cô bỗng vàng như màu lúa
Tán cây nào cũng tựa dáng cây đa
Và chim hót, đôi mắt tròn như trẻ.
"Em là Hương, Hương B, cô còn nhớ?
Ngày ấy đi đâu cô cũng gọi theo cùng
Em mừng lắm
Cô quý em nhiều nhất
Vào lớp cô em hạnh phúc vô cùng
Và từ đó trở đi em học tốt.
Cô về quê, hãy đến nhà em nhé
Cô đi chơi, em sẽ chở, xa gần
Em mời cô những bát chè ngon nhất
Hà Nội, thơm... đặc sản quán nhà
Cô nhớ nha! Em lúc nào cũng đợi!" *
Cám ơn em! Bài thơ này cô gửi
Cho những ngày cô đã vắng xa quê
Để em nhớ, em buồn, một tâm hồn thơ bé
Cô nghẹn ngào, thương lắm, các em cô!
Xin lỗi em, vô tình, cô chẳng nghĩ
Cũng không nghe nhịp đập trái tim mình
Cô đã đi con đường quen, vội vã
Không chào, không gặp gỡ, chia tay
Nghĩa tình không bày tỏ... tới hôm nay.
Xuân nhé em, khi đào mai thắm nở
Gió mơn man, mưa rắc bụi ôm cành
Cô sẽ bên em
Sẽ về xưa cũ ấy
Cho em hờn
Em khóc,
Dựa vai cô.
02.10.2025