
- Trang thơ

Ngày con ra đời
Thứ năm - 27/08/2026 17:06

NGÀY CON RA ĐỜI
(Nguyễn Phương Thủy thân yêu phóng tác tặng chị Trần Huyền Tâm, mừng sinh nhật chị)
Mấy mươi năm trước
dải đất nâu
lúa, rau chen nhau mùa gối mùa hối hả
Bát cơm thơm từng hạt trắng tròn
mẹ trao con, giọt mồ hôi mặn nắng.
Cha đã đi, bước hành quân mải miết
Lá ngụy trang tha thiết vẫy chào
Đất nước chia phôi
mình chia nhau hạnh phúc
Con sóng đâu dừng ở giữa bắc và nam.
Nửa thế kỷ qua
con thành người lớn
Mẹ đã về nương bóng bên cha
Ở nơi ấy rừng xanh, xanh lắm
Chiếc ba lô ngày nao trắng bạc
giờ ngủ yên, mơ giấc hoa cờ.
Mẹ vẫn thế, cười xinh, xinh lắm
hạt na huyền*, đôi mắt xa xăm.
Mấy mươi năm
hạt kim cương trên cát
lóng lánh là con, yêu nghệ thuật, yêu người
những vần thơ ngọt, trong và mát
như tình yêu cha
như công mẹ đắp bồi
con tặng cho đời, cho màu xanh mãi hát
Búp hé trên cành** quả chín
búp lại xanh.
21.08.2026
—----
* "răng đen hạt na" miêu tả vẻ đẹp của phụ nữ nhuộm răng đen ngày xưa
** Búp Trên Cành vừa kỷ niệm 50 năm ngày thành lập



