
- Trang thơ

Lại phải tự nhủ
Chủ nhật - 23/08/2026 08:58

(Ảnh: Tam Tran)
LẠI PHẢI TỰ NHỦ
(Hồng Thanh Quang)
Đừng tranh luận với những kẻ ngu ngốc, giáo điều và đạo đức giả,
Đừng hơn thua với các loại Chí Phèo...
Gặp Bá Kiến, cứ mỉm cười nhã nhặn,
Và tỏ ra, trí lự không nghèo...
Gặp đám đông, đừng vội vàng theo,
Hãy bình tĩnh trước những người tu thánh...
Những Tư Hồng thời nay vẫn lắm vàng đeo,
Xuân Tóc Đỏ rất thạo trò vẽ bánh...
Vẫn như cũ, "Tiên sư anh Tào Tháo",
Đã chơi cờ, lạc nước, ich gì xe...
Trong sáng quá, dễ chìm vào vũng tối,
Chết như không chỉ bởi ma đè...
Nhưng dù tới tận cùng vẫn phải
Giữ cho lòng câu hát "bái mai hoa"...
Khốn khó thế, nhưng thời xưa Phạm Thái,
Tàn hơi rồi, vẫn nguyên giọng tình ca...
Và ngay lúc nát lòng trong loạn thế,
Nguyễn Du còn tin ở từ tâm...
Nguyễn Công Trứ cả khi ngã ngựa,
Vẫn mơ thành thông hát sơn lâm...
Sông có khúc và người có lúc,
Trời sinh ta, chẳng để phí hoài đâu*...
Đừng nước mắt, đừng thở than vô ích,
Những yếu mềm không thể chữa lành đau...
*"Trời sinh thân ta, ắt có chỗ dùng" (Lý Bạch)



