
- Trang thơ

Một mùa thơ nở
Thứ bảy - 22/08/2026 09:57

MỘT MÙA THƠ NỞ
(Tặng Nhà Búp yêu thương)
Tháng năm chạm khẽ bên đời
Mát trong ngọn gió một trời thanh xuân
Mây bay, nắng gọi ngoài sân
Vui say kết bạn tình thân dịu dàng
Giục bao mắt biếc mơ màng
Hòa trong nắng sớm dịu vàng quanh ta
Thắm cùng hương sắc lá hoa,
Mỗi nhành Búp biếc nở ra một trời
Gieo câu cất chữ lên lời
Hồn thơ rung động đến người mình thương
Cho nhành lá biếc yêu thương
Cho hoa đua nở, cho vương vấn đầy
Cho ngày thêm một chút say
Cho đêm thêm một thoáng đầy mộng mơ
Cho hồn xao động ngẩn ngơ
Trước nhành hoa nhỏ, trước thơ dịu dàng
Cho bao năm tháng nhẹ nhàng
Mang hương sắc đến rộn ràng quanh ta
Cho đời thêm những thiết tha
Cho thơ với nắng kết hoa hồn người
Mai này giữa những đầy vơi
Vẫn nghe Nhà Búp hát lời yêu thương
Vẫn còn từ những khói sương
Xanh bao câu chữ vấn vương gọi mời
Năm mươi năm gửi nụ cười
Gửi hoa, gửi nắng, gửi lời yêu thương
Bên trời gửi những sắc hương
Để ngàn sau vẫn yêu thương mãi đầy.
Đỗ Hồng Trường



