
- Trang thơ

Tâm sự tuổi già
Thứ ba - 18/08/2026 10:12

TÂM SỰ TUỔI GIÀ
(Nguyễn Hoàng Lâm)
Cũng đã đến cái tuổi
Gần đất và xa trời
Có bao điều tiếc nuối
Không nói hết thành lời!
Còn dăm ngày rong chơi
Thì cố mà tận hưởng!
BÌNH YÊN là phần thưởng
Đắt giá nhất trên đời!
SỨC KHỎE mà một thời
Vì mưu sinh, ta bán
Bây giờ bỏ tiền mua
Chẳng hề dễ đâu bạn!
SỨC KHỎE là hữu hạn
Hạnh phúc từ đó ra
Dù là bạn còn trẻ
Hay là bạn đã già...
Đừng "cưa sừng làm nghé"
Nhưng hãy quên tuổi già
Sống tích cực, ý nghĩa
Đời là một bài ca!
Từ khóa:
n/a



