
- Sáng tác

Những gì mình viết đều gạn ra từ lửa
Thứ năm - 25/12/2025 08:40

(Ảnh: Pixabay)
NHỮNG GÌ MÌNH VIẾT ĐỀU GẠN RA TỪ LỬA
(Nguyễn Đức Hạnh)
Mùa đông đến ném bao giá buốt
Căn phòng run trong mưa lạnh sững sờ
Bao cuốn sách - bao la lửa đỏ
Cháy đêm ngày sưởi ngàn cơn mưa …
Tiểu thuyết là hầm than rực
Truyện ngắn là ngọn lửa reo reo
Thơ là những viên than đỏ
Cháy không nguôi và kể bao điều
Bạn thuỷ chung không bao giờ phản bội
Những người tình không mè nheo bao giờ
Tỉ phú sách tài sản mênh mông chữ
Có một người ngồi đốt những giấc mơ…
Sách ta viết là phái sinh của lửa
Là phiên bản của nhân thế vui buồn
Trang sách nhỏ gói biển khơi gào thét
Ta trộn nhiều bình minh vào một chút hoàng hôn
Từ khóa:
n/a



