
- Sáng tác

Tội nghiệp KI
Thứ tư - 24/12/2025 07:30

(Ảnh: Pixabay)
TỘI NGHIỆP KI
(Nguyễn Phương Thủy)
Có những vần thơ
Người ta nhờ KI (AI) viết hộ
KI nhanh nhảu
Sáu tám soạn cho vần
Người ta cám ơn
Ký tên mình thành tác giả
Viết thêm một tràng Giới thiệu bản thân
Mấy chục năm nghề
Trau dồi học thức
Đạo đức chỉn chu
Thông cảm khách hàng
Và tiếng thơ là tiếng lòng rung
bất tận...
Ấy nhưng...
Người đọc kêu chưa thuận cái vần
6/8 là phải như này thế nọ
(Lẽ đương nhiên, KI còn đang học)
Người ấy cãi hùng hồn
Rằng đây luật tự do
6/8 sẽ phải là...ví dụ...
Càng cãi
càng sai
Rồi cuối cùng:
"Thôi, tôi chẳng biết
Ấy nhưng mà
Tôi bận suốt ngày đêm,
Chỉ cảm xúc thôi
Tôi chú trọng vô cùng
14 phút xong bài
Không màng chi luật phép
Là mẹ độc thân
Tôi muôn nỗi nhọc nhằn...
Mấy trang cãi
Rất chi dài "ní nuận"
Một tối mùa đông vì thế trôi vèo.
Để tối ấy
KI buồn nẫu ruột
Chỏng chơ
Trang web mở mỗi mình
Không người muốn,
Không người đòi:
"Hãy viết cho tôi
thơ tình khốn khổ
Chê đàn ông
ưa gái lạ, phũ phàng
Nâng phụ nữ
hết một đời chung thủy
Một lần đau
Hồn vĩnh cửu héo rầu!"
KI làm thơ
KI viết nhạc
KI vẽ
KI bạn bầu... tâm sự
KI có tên họ đủ đầy
Xin đừng lấy tên mình làm chữ ký
Đừng bán lòng tin của bạn đọc, khách hàng
Xấu hổ lắm, đường đi thường rất ngắn.
13.12.2025



