- Sáng tác
Rao bán linh hồn
Thứ bảy - 22/02/2025 09:12
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
RAO BÁN LINH HỒN
(Nguyễn Ngọc Thạch)
Rao bán linh hồn
không một ai
giơ cánh tay nhặt lấy trái tim
như nhặt chiếc lá rơi chiều tàn vàng úa
gió tấm tức
thổn thức lay trên mái tóc hao gầy
tóc pha sương lạnh buốt heo may
lác đác thờ ơ rụng dần xuống bờ vai
còm cõi
không một ai
giơ cánh tay nhặt giúp ta chiếc lược
có thể tại vì từ kiếp trước
ta bẻ cong lời thề khi tóc vẫn còn xanh
nên bây giờ
giữa thời gian vô tận sự mong manh
linh hồn ta đã hóa thành gỗ đá
không một ai trả giá
vài ánh mắt nhìn ta xa lạ
và đám mây trời cười cợt giữa không trung
gối mỏi chân chùng
ta lê bước
cõng linh hồn
quay trở về chốn cũ...
ngocthachnguyen 13/01/2024