- Sáng tác
Về với thơ ngây
Thứ bảy - 04/10/2025 18:01
(Ảnh: Pixabay)
VỀ VỚI THƠ NGÂY
(Lương Duyên Thắng)
“Hoàng hôn lại nhớ bình minh
Về già lại nhớ khi mình bé thơ”
Bao năm làm người lớn
Lại muốn về ngây thơ
Muốn vui đùa với cỏ
Nghe chim chóc hát ca
Bao nhiêu năm ở xa
Lại mong mình gần lại
Tiếc tháng năm khờ dại
Khi mình còn bé con
Tiếc mình chẳng trẻ con
Vui như thời thơ ấu
Bao niềm vui chẳng giấu
Cứ vui chẳng nghĩ suy
Chắc các bạn sẽ nghĩ
Ước về ngày thơ ngây
Người sao hâm đến vậy
... Bạn cũng như tôi mà
Chỉ là lời thật thà
Tôi bạo dạn nói ra
Thôi chào các bạn nhé
Để nhanh...tôi đi làm
Từ khóa:
n/a