- Sáng tác
Yêu lắm áo dài ơi!
Thứ ba - 25/02/2025 09:38
(Ảnh: Nhóm Văn Búp bên cây gạo gù Thái Thịnh - Nguyễn Trọng Bằng)
YÊU LẮM ÁO DÀI ƠI...
(Nguyễn Ngọc Thạch)
những tà áo triền miên như sóng vỗ
màu tím đợi chờ, sắc trắng tinh khôi...
áo em bay hay là áng mây trôi
chiều thánh thót hát với đời hối hả
giữa quê hương nhiều màu xanh cây lá
tà áo em như cánh bướm dịu dàng
tiễn Đông qua em khai nhụy Xuân sang
tà áo vẫy nhẹ nhàng nhưng da diết
ta yêu quá nụ cười em gái Việt
gói đơn sơ trong tà áo thiên thần
mắt ta say,hồn rạo rực đôi chân
theo mải mốt bóng áo dài trên phố
rồi ta hỏi người đi xa còn nhớ
hình bóng quê nhà, ký ức thân thương
hình em tôi cô gái nhỏ hiền lương
áo tung tăng trên nẻo đường đất mẹ...!
PS: Viết cho sự kiện tuần lễ áo dài Việt Nam
NTN. Ngày 06/03/2020