
- Tản Văn

Đêm nhạc “Đi trong cuộc đời"
Thứ hai - 06/10/2025 08:51

(Ảnh: Pixabay)
ĐÊM NHẠC "ĐI TRONG CUỘC ĐỜI"
(Bùi Thanh Huyền)
Nhận được lời mời vội bươn bả bay ngay. Muốn gặp người từng làm mình khóc một thời thiếu nữ. “Mưa bên chồng có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng...”; “Đời một người con gái ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng, chỉ còn mối tình mang theo...”.
Và đã gặp được.
Người đàn ông an nhiên với nụ cười bỡ ngỡ như trẻ thơ và ánh nhìn hiền lành, bác ái. Giây phút hơi sững lại khi chợt một ý nghĩ: là đây, người đàn ông từng cô đơn, buồn bã trong 50 bản tình ca “Không tên”. Giờ đây, ông nói ông muốn trả lại ân tình với Cuộc đời, với Bề trên bằng những bài ca sáng tươi, những giai âm về cuộc sống đẹp đẽ một cách giản dị ngay trong từng hơi thở, từng bước chân đi.
Một chùm bài hát mang phong cách mới, hồn cốt mới, cái nhìn mới ra đời. Nó trong vắt như những tia sáng đầu tiên, nó tinh khiết như một làn nước mới, nó ríu ran lời của hoa, của gió… Những niềm vui thường nhật, giản dị mà sao hân hoan. “ Hôm nay em mặc áo mới”. “Ngàn năm cây vẫn trổ hoa”...Những niềm vui ở quanh ta, ở ngay trong ta, “Cứ muốn nói lời tỏ tình...”. Niềm vui, niềm tin yêu làm bỗng thấy mình nhẹ tênh, như “một đốm hoa bay xa, bay xa.... “
Người đàn ông của 50 bài không tên giờ đây đặt tên, gọi tên từng niềm vui, từng khoảnh khắc hạnh phúc dù là đơn sơ nhỏ bé nhất. Bỗng thấy nao nao nhớ đến một bài hát nổi tiếng trong giọng ấm áp của Armstrong: “What a wonderful world!”. Một bầu trời xanh, một vầng mây trắng, một tiếng chào buổi sáng, một tiếng khóc chào đời ấu thơ...
....Và ở đây, trong đêm nhạc “ Đi trong cuộc đời” tại phòng trà Nguyễn Ánh 9, những âm thanh về một cuộc sống tươi đẹp lại được vang lên bởi một giọng ca mới mẻ, rất đặc biệt. Đặc biệt vì giọng hát chưa từng được qua trường lớp chuyên nghiệp. Nó được cất lên từ một tâm hồn muốn hát. Tử một trái tim nhạy cảm, say mê. Giọng hát như của một cô bé hồn nhiên, vô tư, ngồi ngay trên thềm , duỗi dài đôi chân và nghêu ngao hát. Hát về bất cứ điều gì cô nhìn thấy, cảm nhận và yêu thương. Hát vì tự nhiên muốn hát. Giọng hát của cô bé đã từng viết thơ mà lại chả có ai để đọc cho nghe, liền nấu chè, nấu bánh để dụ lũ bạn phổ thông ham chơi, ham ăn, về nhà mình để nghe cô ấy đọc thơ và hát. Giờ đây, đã đi qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, nước mắt từng ướt đẫm vạt áo, người đàn bà giai nhân ấy lại được trở về trong niềm vui “ hôm nay em mặc áo mới”, “ cứ muốn nói lời tỏ tình”, “ ngàn năm cây vẫn trổ hoa”....
Nghe hát mà như thấy chấp chới những đôi cánh của bầy thiên thần nhỏ đang bay lên.
Những âm thanh tinh khôi như trái đất vừa mới sinh ra.
Những âm thanh mang niềm vui từ mặt đất, mà phảng phất âm hưởng Thánh ca. Trong sáng, thánh thiện.
Và giai nhân đó đứng bên người nhạc sĩ, gợi đến hình ảnh một bông hoa dại khe khẽ nở bên gốc cây cổ thụ.
Cảm ơn em, nàng Chu Thị!
Cảm ơn nhạc sĩ Vũ Thành An, Người đã bay lên!
Chúc cho trái tim bác ái đó luôn mang ấm áp đến cho mọi người, không chỉ bằng những lời ca, và giai điệu, mà bằng cả những việc thiết thực hàng ngày mà ông đang làm: gây dựng quỹ Bác Ái Theresa và Mái Ấm An Vũ!
# “Đi trong cuộc đời” Album mới nhất của nhạc sĩ Vũ Thành An và đồng tác giả Chu Thị Hồng Anh, gồm 8 ca khúc viết riêng cho nàng Chu Thị, với hoà âm của nhạc sĩ Nguyễn Quang, và giọng hát của chính giai nhân.



