• dau-title
  • Tản Văn
  • cuoi-title

Lumbini - nơi đức Phật đản sinh

Thứ năm - 16/04/2026 15:37



(Ảnh: Pixabay)


Lumbini - nơi đức Phật đản sinh
(Nguyễn Linh Khiếu)

 

Trong chuyến viếng thăm Bồ Đề Đạo Tràng (Bouddha Gaya) năm 2008, khi lưu lại Việt Nam Phật quốc tự, tôi may mắn được Hòa thượng Thích Huyền Diệu người xây dựng và chủ trì hai ngôi chùa Việt Nam tại hai thánh địa của Phật giáo ở Ấn Độ và Nepal tặng một pho tượng Phật, hai vòng tràng hạt và cuốn sách Khi hồng hạc bay về. Cuốn Phật thư này của ông chủ yếu nói về đất nước và con người Nepal, đặc biệt là những điều nhiệm màu ở Lâm Tỳ Ni (Lumbini), nơi  Phật giáng trần.

 

 

Truyền thuyết Phật đản

 

Theo phong tục truyền thống của người Ấn, người con gái đi lấy chồng đến khi sắp sinh đứa con đầu lòng phải trở về gia đình bố mẹ mình để sinh con, Hoàng hậu Maya Devi (Maya Devi) cũng không phải ngoại lệ, sắp đến ngày sinh con đầu lòng, bà đã từ giã Hoàng tộc rời kinh thành Ca Tỳ La Vệ  trở về thành Đê Va Đa Ha( Devadaha) quê hương, khi đến Lâm Tỳ Ni, bà đã hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa (Siddhartha Gautama), người sau này trở thành đức Phật bởi đã khai sinh ra một trong những tôn giáo lớn nhất của nhân loại.

Tương truyền, trên đường về quê, khi đến khu vườn Lâm Tỳ Ni xinh đẹp, đoàn tùy tùng dừng lại nghỉ ngơi, Hoàng hậu đã xuống hồ Pu Ka Ri Ni (Puskarini) làm lễ nhúng nước theo phong tục trước khi sinh và thật bất ngờ, sau đó, khi bà đang đứng dưới gốc cây Vô ưu ngắm những bông hoa rực rỡ thì Thái tử chào đời. Khi đó, đất trời bỗng dưng rung chuyển bảy lần, nhạc trời vang rền, chim bướm hân hoan bay lượn, cây cối đâm chồi nảy lộc… Vừa ra đời, Thái tử đã đứng thẳng và bước đi bảy bước, lạ thay mỗi bước chân đều có một bông sen nâng đỡ, và Ngài phán rằng: Trên trời dưới trời, sự giác ngộ là trên hết, mọi trói buộc của sinh tử, đời này tuyệt diệt (theo Kinh Trường A Hàm I).

 

Theo Phật liệu, Thái tử ra đời nhằm ngày trăng tròn tháng Vesak năm 623 trước công nguyên, nghĩa là cách nay đã 2634 năm. Sau khi việc sinh nở hoàn tất, đoàn tùy tùng đưa Hoàng hậu và Thái tử hồi cung trước sự hân hoan vui mừng khôn tả của dân chúng, nhất là đức vua Tịnh Phạn.

 

Thực ra, sự vui mừng của mọi người chỉ là chào đón Thái tử - vị vua tương lai của mình chứ họ không biết rằng một bậc chí tôn, một vị thánh đã giáng trần.

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.