- Trang thơ
Cảm tác tháng mười
Thứ tư - 01/10/2025 08:13
(Ảnh: Kim Hoa)
CẢM TÁC THÁNG MƯỜI
(Trần Kim Hoa)
thu đã đi rất xa
câu hỏi cũ không còn vang lên trước thềm lá mới
tất nhiên là thế
những lá vàng lần đầu rơi xuống
không phải những chiếc lá rời cành thảng thốt năm xưa
mặt trời cũng đã đi rất xa
rực rỡ cháy cuối cánh đồng mây trắng
tất nhiên là thế
nắng hờ hững lần đầu tiên xuống phố
không phải nắng tưng bừng ngày ta gặp nhau
một sớm bình yên lang thang trên cao
một ngày vô ưu dương thế
một bàn tay, một đôi tay, mười ngón tay im lìm rễ cỏ
mặt đất chi chít vân tay
gió thổi theo đường chỉ tay
và gió cũng lạc đường
và lòng tay mùa thu khép chặt
và nghìn thu phôi phai trên mái ngói bạc màu…
8.10.2012
Từ khóa:
n/a