- Trang thơ
Chay
Thứ hai - 15/09/2025 14:54
(Ảnh: Pixabay)
CHAY
(Hoàng Liên Sơn)
Quán quen
Người ta bỗng thêm cái tranh đầu trâu ngầu đôi mắt đỏ
Y bỏ món nghé xào
Bạn bảo một đĩa bớt đi không đủ giảm một con bị thịt
Kỳ phát nguyện ăn chay
Chấm đậu phụ vào mắm tôm lại thấy
Loài hữu tình hiện diện khắp nơi
Y bối rối
Bạn nói
Tên Từ Hiếu do vua đặt cho chùa
Tán thán tấm lòng vị tổ đầu tiên
Dù ngài chăm mẹ bằng cháo cá
Kỳ chay trường
Đến ngũ cốc trong hình giò chả
Y bứt tóc
Thương loài hữu tình đây nhưng sao quá nửa vời?
Thương cả vời ư?
Thì đắc thánh quả rồi!
21.08.2022
Từ khóa:
n/a