- Trang thơ
Chiều thứ Bảy
Thứ sáu - 06/06/2025 10:05
(Ảnh: Pixabay)
CHIỀU THỨ BẢY..!
(Ngọc Thạch)
Đâu rồi thứ Bảy ngày xưa?
Ngày mà anh vẫn hay đưa em về!
Mưa dầm ướt sũng mặt đê,
Bước chân hai đứa vụng về,liêu xiêu .
Gió đông giá lạnh mỗi chiều,
Làm sao ngăn được tình yêu hai người?
Môi run không nói nên lời...
Mà đôi ta vẫn yêu đời thiết tha!
Mặt em tươi thắm như hoa,
Như ngàn ánh lửa chói lòa chiều đông.
Bên em,bên ánh lửa hồng,
Anh nhâm nhi giọt tình nồng đắm say...
....Nhưng sao thứ Bảy này đây?
Tìm hoài chẳng được tháng ngày đã qua.
Em giờ thăm thẳm nơi xa...
Chuyện ngày xưa ấy...chỉ là giấc mơ!
Tình anh mộc mạc đơn sơ,
Nên đành chua chát,thẫn thờ đứng trông.
Đứng trông theo một bóng hồng...
Đã xa đường cũ theo chồng giàu sang!
Gió đông vẫn thổi mênh mang..
Chiều nay thứ Bảy lang thang anh về,
Mưa dầm vẫn ướt mặt đê...
Mình anh lặng lẽ đi về… liêu xiêu!
Ngày 08/05/2015