- Trang thơ
Hợp tan
Thứ bảy - 07/06/2025 10:22
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
HỢP TAN...!
(Ngọc Thạch)
Em à, duyên hợp rồi tan...
Như bèo trôi dạt dưới làn gió đưa!
Anh ngồi chắp nối vần thơ,
Đưa em về chốn tình xưa đôi mình.
Hỏi em còn một chút tình,
Chút vương,chút vấn bóng hình anh không?
Bốn mùa Xuân,Hạ,Thu,Đông...
Cũng không mở nhạt bóng hồng trong anh!
Xuân về nỗi nhớ long lanh,
Hạ buồn thiêu cháy bức tranh đợi chờ.
Thu vàng nhặt lá ngây ngô,
Để đem băng giá hững hờ đêm đông!!
Từ ngày chim sáo sang sông,
Là anh tê tái cõi lòng hỡi em.
Mây tình đang nhẹ lướt êm...
Vỡ tan bất chợt...một đêm mưa rào!
Tình em vỗ cánh bay cao...
Nhớ thương còn sót giọt nào không em?
Gốc bàng hai đứa khắc tên,
Vẫn còn rỉ máu chưa liền vết thương,
Mây bèo trôi dạt muôn phương,
Tan rồi lại hợp anh thường vẫn mơ...
Cô đơn mòn mỏi đợi chờ,
Mong ngày tái hợp ai ngờ càng tan.
Em ơi!Nỗi nhớ ngút ngàn...
Anh xin gửi tới muôn vàn trăng sao.
Chắp tay cầu nguyện trời cao.
Em luôn hạnh phúc....anh vào cõi mê!
Ngày 17/05/2015