
- Trang thơ

Chơi bài với hoàng hôn
Thứ bảy - 08/11/2025 08:23

(Ảnh: Pixabay)
CHƠI BÀI VỚI HOÀNG HÔN
(Quý tặng anh Lê Như Hải)
Mùa thu không vàng yêu mặt trời đỏ
Cát trắng trao thân cho gió .Bay lên trời có xuống được không?
Hoa Muống biển càng đẹp càng nói dối
Ăn được đâu mà vẫy khách không ngừng …
Con thuyền là cây đàn vỡ. Vừa trôi vừa nằm mơ
Lũ cá kêu không ai nghe thấy. Lưới thương rách bất ngờ
Em đi qua bờ cát với bình minh. Làm bao Dã tràng toan tự tử
Gặp gỡ thoáng qua tàu vào bến lạ
Một tiếng còi cắt đôi đại dương
Em cười cuối mùa thu
Bao quyến rũ sắp tan thành sương muối
Buồn bã hoá núi đồi chạy ngàn năm theo biển gọi
Không có ảo vọng buồn gấp đôi …
Sắm bộ bài “Hồi ức tình yêu “
Chơi với hoàng hôn cùng nương chè ủ mật
Hai con Mèo xem trộm bài khóc ngất
Con chó si tình gặm ngày tháng mang đi.
Tác giả: Nguyễn Đức Hạnh



