
- Trang thơ

Yêu như số phận
Thứ bảy - 08/11/2025 08:19

(Ảnh: Pixabay)
YÊU NHƯ SỐ PHẬN
(Trần Kim Hoa)
chiếc bát cổ em lỡ tay đánh rơi kiếp trước
để kiếp này hoa gạo phải đa đoan
ôi tháng ba, tháng ba mỏi mệt
áo nàng Bân đan mãi chẳng thành
tháng ba bủa vây ta bằng sương mù buổi sớm
phũ phàng với ta như mưa đá trong đêm
tháng ba ngoảnh mặt lạnh lùng tượng gỗ
ta đi tới đâu cũng cũng không trốn nổi chính mình
thôi lại về
yêu như số phận
ngửa mặt lên trời nghe hoa gạo nở
giấc mộc miên rụng kín sân chiều...
Điện Biên 3.2004



