
- Trang thơ

Phúc Khánh
Thứ bảy - 08/11/2025 08:50

(Ảnh: Pixabay)
PHÚC KHÁNH
(Nguyễn Linh Khiếu)
Những hoàng hôn em ngồi giặt áo
anh quẩn quanh trò chuyện
nước xanh biếc tuổi ta mười bảy
dòng Phúc Khánh lung linh ẩn hiện
Dòng sông nhỏ lượn quanh ngôi trường nhỏ
tiếng cười mới lớn sóng sánh mặt sông
nước trong vắt dòng sông mười bảy
dịu dàng thầm thì hoa cỏ mùa xuân
Trở lại bến sông cỏ xuân xanh mướt
nước xuân non tươi tuổi mới lớn chúng mình
trường sư phạm vẫn lung linh gái trai mười bảy
khỏa đôi tay vào nước ngỡ mình đang tuổi giáo sinh.
Từ khóa:
mười bảy



