- Trang thơ
Dạo chơi Trùng Khánh và Tứ Xuyên
Thứ sáu - 09/05/2025 10:03
(Ảnh: Pixabay)
DẠO CHƠI TRÙNG KHÁNH & TỨ XUYÊN
(Nguyễn Văn Thông)
Nào kéo va ly ta cùng đi
Trùng Khánh núi sông thật diệu kỳ
Trải nghiệm đoàn tàu xuyên cao ốc
Đường chạy trên đường như chữ chi
Thăm Lưu Bị ở Thành Đô xưa
Cùng với Khổng Minh trí dũng thừa
Lại thêm Ngũ tướng khoẻ như hổ
Trăm trận chẳng hề một trận thua
Tượng Phật ngàn năm dưới nắng mưa
Vẫn còn nguyên vẹn như ngày xưa
Cảm phục tài năng thời các cụ
Cúi đầu kính cẩn đạo Đại thừa
Cạn ly Mao Đài từ tay tiên
Mắt lồng trong mắt miệng cười duyên
Trường Giang uốn lượn quanh cao ốc
Ẩm thực không quên đậu Tứ Xuyên
Em gái Thành Đô trắng nõn nà
Đôi bàn tay múa đẹp như hoa
Tích xưa tái hiện trong câu hát
Người xem tay vỗ,miệng “ây zà”
Ta phải về thôi Trung Quốc ơi
Tàu lao vun vút đuổi mây trời
Giã từ cảnh đẹp, người thân thiện
Hẹn con cho tiền lại sang chơi