- Trang thơ
Giấc mơ trưa
Thứ tư - 07/05/2025 08:51
(Ảnh: Pixabay)
GIẤC MƠ TRƯA
(Ngọc Thạch)
Gửi hồn theo giấc mơ trưa,
Mong tìm lại chút hương xưa ngọt ngào!
Tình yêu tự thuở hôm nào?...
Đã tung cánh mỏng vẫy chào biệt ly.
Thôi..ta còn nói năng chi?
Chỉ xin lại chút tình si vội vàng!
Lẫn trong giấc ngủ mơ màng,
Để ta có thể cùng nàng gặp nhau.
Trả nàng mấy giọt thương đau ...
Trả luôn mấy sợi u sầu bao đêm!
Nhớ thương phủ kín nỗi niềm,
Chút tình ngày ấy...bên thềm tuổi xanh!
Trưa hè,ngọn gió mong manh,
Chẳng khơi lên nổi chút tình xa xưa!...
...Giật mình tỉnh giấc mơ trưa!
Sao lòng day dứt,thẫn thờ làm chi?
Tâm tư trĩu nặng làm gì?
Bởi ta đã biết tình đi...thật rồi!
NTN. Ngày 12/05/2015