
- Trang thơ

Đáy biển - đáy đời
Thứ sáu - 23/05/2025 07:40

(Ảnh: Phương Thủy)
ĐÁY BIỂN - ĐÁY ĐỜI
(Nguyễn Phương Thủy)
Đời dữ dằn
xô tôi từng cơn sóng lớn
đẩy tôi chót vót, chơi vơi
hạnh phúc cười trong tầm tay với
dìm tôi rơi tuột đáy
khổ đau!
Tôi bám chặt biển sâu
bấm tay vào lòng đất mặn
mắt xuyên ngàn con sóng
chờ
cho tan nát
cho ngạt thở
dạt trôi.
Một khoảnh khắc thôi
thời gian chừng đứng lại
một hơi thở dài như thế kỷ
Tôi thả mình
chìm
đắm
nặng
đáy biển sâu.
Sức mạnh vô biên
thản nhiên tôi chờ chết
Con sóng cả dập vùi
trả tôi về với cõi hư vô.
22.08.2023
Từ khóa:
mich



