
- Trang thơ

Đêm trăng quê em
Thứ năm - 28/05/2026 09:25

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
Đêm trăng quê em
Mặt trời vừa khuất rặng cây
Chiều như đã tối dâng đầy lòng đêm
Trăng từ sau bếp trồi lên
Tròn như cái đĩa vàng trên vòm trời
Bữa cơm mùa mới xong rồi
Cả nhà trải chiếu cùng ngồi ngắm trăng
Bên thềm miu, cún lăng xăng
Nguẩy đuôi rượt bóng vờn trăng nô đùa
Thơm theo ngón tóc tay lùa
Ổi na thị mít vào mùa dậy hương.
Điệu chèo quê lúa thân thương
Lới lơ sóng sánh nẻo đường trăng qua
Chiếu trời ngàn vạn sao xa
Đang theo trăng đến sân nhà em chơi…
1979
Trần Huyền Tâm, 14 tuổi
Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình
Từ khóa:
trăng



