
- Trang thơ

Gặp lại
Thứ bảy - 30/05/2026 16:32

(Ảnh: Pixabay)
GẶP LẠI
(Nguyễn Quốc Huy)
Mong gì gặp lại đâu em
Nỗi đau hóa đá trong tim lâu rồi.
Những say mê của một thời
Lẽ đâu giờ lại bồi hồi trong anh.
Em còn thấp thoáng mong manh
Để cho quá khứ gập ghềnh nẻo xưa.
Chẳng thà đừng có câu thơ
Tháng Ba cổ tích hoang bờ cỏ may,
Chẳng thà đừng ví gừng cay,
Đừng ví muối mặn để nay nhạt nhòa.
Một thời tưởng đã lùi xa
Mà giờ quá khứ vỡ òa trong nhau.
Mong gì gặp lại nữa đâu
Để rưng rưng nhặt lấy câu thơ buồn.
Từ khóa:
gặp lại



